Dưới đây là một số gợi ý cho tiêu đề "Vợ giả":
1. "Người Phụ Nữ Giả Dạng"
2. "Cô Dâu Không Thật"
3. "Vợ Ảo"
4. "Đám Cưới Giả"
5. "Bí Mật Của Vợ Giả"
Bạn có muốn thêm thông tin hoặc ý tưởng khác không?
Mười một giờ, các con đã ngủ, vợ tôi vẫn chăm chút làn da sau khi tắm trắng. Tôi biết rằng, đêm nay cũng như nhiều đêm trước, tôi sẽ ngủ say trong khi vợ còn lo việc dưỡng da. Dù không quan trọng chuyện tiền bạc, nhưng khoảng cách giữa vợ chồng tôi ngày càng lớn. Tôi không còn muốn gần vợ nữa, cảm giác như bên ma-nơ-canh. Kinh tế gia đình trung bình khiến mỗi lần vợ thẩm mỹ phải chắt bóp, thậm chí vay mượn. Mười năm trước, vợ khoe mình xăm chân mày, tôi chỉ xuề xòa đáp lại, nhưng từ đó tôi đặt câu hỏi: tại sao phải xăm lông mày khi chúng vẫn bình thường? Dù vậy, tôi vẫn chấp nhận.
Việc làm đẹp của phụ nữ dường như không bao giờ ngừng lại. Ban đầu, vợ tôi ngần ngại nhưng sau khi thực hiện "món" đầu tiên, cô ấy càng muốn làm thêm. Một ngày, vợ về nhà với đôi môi sưng tấy và đỏ, hớn hở hỏi tôi có thấy đẹp không. Tôi không biết nói gì, nhưng sau đó bày tỏ quan điểm rằng môi cô ấy bình thường và không nên nghe lời xúi giục. Dù đau đớn, vợ vẫn nói về "thành quả" của mình và cho rằng xăm môi là chuyện bình thường, còn bảo cô làm đẹp vì tôi. Tôi dằn mạnh ly nước, nhấn mạnh rằng nếu làm đẹp cho tôi, cô nên hỏi ý kiến trước. Cuối cùng, đôi môi vợ tôi có màu không tự nhiên và lông mày cũng rõ ràng hai đường cong. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng không nhìn kỹ chúng nữa.
Sau khi xăm môi, vợ tôi quyết định nâng mũi mà không hỏi ý kiến tôi. Dù tôi không đồng ý và đe dọa "nếu em nằm viện, anh không nuôi đâu!", nhưng vợ vẫn tiến hành vì đã nhờ bạn. Tôi phải vào viện để trông nom. Vợ nằm đó với chiếc mũi thẳng, khiến tôi cảm thấy mơ hồ về cái đẹp. Khi bạn gái đến thăm, tôi mới biết họ cũng đam mê làm đẹp, ai nấy đều ủng hộ nhau phẫu thuật. Sau khi xuất viện, vợ tự tin với chiếc mũi mới, nhưng tôi lại cảm thấy mâu thuẫn. Khi tình cảm đang lung lay, vợ tôi lại muốn tắm trắng toàn thân, thuyết phục tôi rằng đó là cách làm đẹp tự nhiên và nhanh chóng.
Da vợ tôi hơi ngăm, tôi từng khen "da trâu nhìn lâu thấy đẹp". Tôi thích làn da tự nhiên của vợ, nhưng khi bị tẩy trắng, vợ phải chịu đựng đau đớn và cuộc sống bị xáo trộn. Vợ thường nhờ tôi làm việc nhà vì không dám ra nắng, khiến tôi bực bội với việc làm đẹp. Vợ lý luận rằng đàn ông thích nhìn phụ nữ da trắng, nhưng tôi nghĩ đàn ông vẫn sẽ ngắm người khác dù vợ có là hoa hậu. Gần đây, vợ tôi đã bắt đầu chú ý đến những điều khác, và tôi lo lắng không biết khi nào cô ấy sẽ lại làm liều với bản thân.
Gần đây, vụ bác sĩ Tường vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng đang gây chấn động. Tôi cũng lo lắng vì vợ tôi đang muốn “làm đẹp bằng mọi giá”, và có thể sẽ khiến gia đình tan vỡ. Vợ tôi vừa đề cập đến việc phẫu thuật nâng ngực với giá chỉ một ngàn đô. Tôi hoảng hốt nhưng cố gắng đùa: “Hãy tôn trọng sự thật”. Vợ tôi đáp lại: “Vậy anh đừng bóp méo sự thật nha”. Tôi nghiêm túc nói, nếu cô ấy đi nâng ngực, tôi sẽ không thích đồ giả. Cuối cùng, tôi chỉ còn lại một bà vợ giả.


Source: https://afamily.vn/vo-gia-20131028042015999.chn